Chồng tôi có cuộc trò chuyện thân mật với một người phụ nữ khác.
Mình đang rất lo lắng và suy nghĩ nhiều. Sau gần mười năm sống chung, cuộc sống gia đình của chúng mình khá nhẹ nhàng. Mình luôn cố gắng làm tốt vai trò vợ và mẹ, trong khi anh ấy là người chín chắn, điềm đạm và được mọi người yêu mến. Anh thường xuyên đi công tác, nên mình phải tự lo việc nhà và con cái, mặc dù không hoàn hảo. Mình là người cả nghĩ, thường xuyên đối mặt với nỗi lo về lòng tin đối với chồng. Mặc dù nhiều người khuyên nên tin chồng để hạnh phúc, mình vẫn lo lắng, dù biết rằng anh là người đàng hoàng và có đủ chín chắn.
Tôi vẫn nhớ câu "Anh hùng không qua được ải mỹ nhân". Gần đây, tôi tình cờ nghe chồng nói chuyện với một phụ nữ mà anh mới quen trong chuyến công tác dài ngày. Cô ấy đã có gia đình nhưng lại có những lời lẽ thân mật với chồng tôi. Tôi không rõ họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cô ấy đã ốm và chồng tôi đã chăm sóc cho cô. Cô ấy khen anh đẹp trai, tốt tính và mong có chuyến công tác khác cùng nhau. Tôi cảm thấy sốc và lo lắng khi nghĩ rằng họ có thể đang có mối quan hệ gần gũi hơn.
Tôi không rõ cụ thể ra sao, nhưng hy vọng những lời của chồng chỉ là bâng quơ. Anh ấy trầm tính nhưng có duyên, tôi không nghĩ anh lại nói những điều đó với đồng nghiệp. Liệu có phải anh chỉ đùa không? Tôi cảm thấy buồn và lo lắng, không biết phải làm gì để hiểu mối quan hệ của họ. Họ làm chung và còn hẹn nhau ăn trưa. Dù cô ấy đã có chồng, nhưng cách nói chuyện khiến tôi cảm giác như cô độc thân. Cô ấy thích đàn ông đẹp trai, mà chồng tôi lại rất đẹp trai. Chồng thì nói thích phụ nữ xinh đẹp, và cô ấy rất xinh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lỗi với chồng, luôn giữ khoảng cách khi nói chuyện với người khác giới và không bao giờ cho phép họ ve vãn mình.
Khi họ nói những lời trêu đùa, tôi đều gạt đi vì sợ mình có lỗi với chồng. Suy nghĩ cổ hủ khiến tôi đau lòng khi thấy anh nói ngọt ngào với cô ấy. Tôi không rõ mối quan hệ của họ nhưng cảm thấy có nguy cơ. Tôi lo rằng sự đưa đẩy của cô ấy có thể ảnh hưởng đến chồng. Tôi muốn hỏi những người đàn ông đã có vợ: liệu họ có nói những lời nhớ nhung chỉ để đáp lại hay có tình cảm thật không? Tôi không biết phải làm gì, chỉ cố gắng chăm sóc gia đình và tránh làm chồng tức giận để cô ấy không có cơ hội. Tôi cảm thấy bối rối và lo lắng, không biết có phải mình quá đa nghi hay không. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Xin vui lòng cung cấp nội dung bạn muốn tôi viết lại ngắn gọn.




Source: https://afamily.vn/chong-toi-noi-chuyen-dua-day-voi-nguoi-phu-nu-khac-2012011201405538.chn